amour
05-01-2010, 03:51 AM
[Only registered and activated users can see links]
Có lắm lúc lòng ta tự hỏi
Tâm hồn ta là chi mà gỗ đá ?
Không cảm xúc,không tình yêu vương vấn
Hồn lay lắt trong thân xác run buồn
Có lắm lúc đời như tự hỏi
Tâm hồn thơ mà không thả vườn yêu?
Nhìn tay siết trong bàn tay ấm áp
Tự tay ta lần lồng ngực giữ yên…
Haiz,
Đời vẫn là muôn vàn dấu hỏi
Vội vàng chi một kiếp sống xô bồ
Tìm kiếm chi một tình yêu phù phiếm
Đau buồn chi một cuộc sống yên bình
Vì biết đâu đấy, tình yêu là muôn vàn đau khổ
Ngày mai? Ngày mai? Rồi ngày mai ?
Có lắm lúc lòng ta tự hỏi
Tâm hồn ta là chi mà gỗ đá ?
Không cảm xúc,không tình yêu vương vấn
Hồn lay lắt trong thân xác run buồn
Có lắm lúc đời như tự hỏi
Tâm hồn thơ mà không thả vườn yêu?
Nhìn tay siết trong bàn tay ấm áp
Tự tay ta lần lồng ngực giữ yên…
Haiz,
Đời vẫn là muôn vàn dấu hỏi
Vội vàng chi một kiếp sống xô bồ
Tìm kiếm chi một tình yêu phù phiếm
Đau buồn chi một cuộc sống yên bình
Vì biết đâu đấy, tình yêu là muôn vàn đau khổ
Ngày mai? Ngày mai? Rồi ngày mai ?