PDA

View Full Version : [Văn Thơ - Nghê Thuật] Đôi dòng tâm sự lan man...


dangtranquan
04-11-2009, 08:53 PM
Có những câu thơ...
Những đoạn văn vô cùng lảm nhảm... của một ngày cũng chẳng hề kém phần nhảm nhí. Có những điều chẳng liên quan nhưng lại làm ta dịu đi những cảm xúc của chính mình.

Có những câu văn, câu thơ, không đơn thuần chỉ là câu nói, nhưng quá vụn vặt để trở thành một cái gì đó rõ nét, xứng đáng trở thành một thread hoàn chỉnh.

Có thể là dăm ba câu thơ. Đôi dòng tản văn lan man về những điều mình đang suy nghĩ. Tại đây.

"Có những giấc mơ
Tan giữa mùa mây khói...
Sao người ta cứ gắn rượu với thơ ..
Khiến cuộc đời tràn trong mộng mị"

Hôm nay ta say như chưa từng được biết
vị cay của rượu và vị đắng niềm đau
rằng nỗi buồn cứ lớn theo từng chén
và khi say ta lại nhớ người hơn...

Anh lặng lẽ trong niềm vui người khác
từng chén từng chén vui nỗi niềm ngoài thân
cố quên đi khoảng trời xa cách
cố quên đi chén rượu uống
một mình...

<Đôi lúc bước lạc lõng lắm trong tiếng hát một mình...>
Viết cho một ngày say nhòe nỗi nhớ

Pink Gem
04-11-2009, 09:58 PM
Tui hem có thích cái bài nớ...:12:

Juneee
04-11-2009, 10:12 PM
Anh lặng lẽ trong niềm vui người khác
từng chén từng chén vui nỗi niềm ngoài thân
cố quên đi khoảng trời xa cách
cố quên đi chén rượu uống
một mình...
Em thích câu này !~