dangtranquan
23-01-2009, 11:54 PM
viết cho bạn hiền của tớ...
thôi nhé mùa lạnh!
không thể níu kéo ta nữa đâu
ta về đây ...
về với yêu thương đong đầy ...
với niềm tin để sống từng ngày ngắn ngủi.
thôi nhé tình yêu!
không thể hạnh phúc bên anh nữa
em quên anh rồi ...
lạnh lùng như chưa từng nhớ ...
như chưa từng khóc mãi vì yêu thương.
không thể viết tiếp
từng trang dài những dòng nguệch ngoạc
về thôi..
về với cuộc sống bình yên!
buồn như con chuồn chuồn gãy cánh ! không làm sao mà vui được! cứ vui những niềm vui không hiểu!
thôi nhé mùa lạnh!
không thể níu kéo ta nữa đâu
ta về đây ...
về với yêu thương đong đầy ...
với niềm tin để sống từng ngày ngắn ngủi.
thôi nhé tình yêu!
không thể hạnh phúc bên anh nữa
em quên anh rồi ...
lạnh lùng như chưa từng nhớ ...
như chưa từng khóc mãi vì yêu thương.
không thể viết tiếp
từng trang dài những dòng nguệch ngoạc
về thôi..
về với cuộc sống bình yên!
buồn như con chuồn chuồn gãy cánh ! không làm sao mà vui được! cứ vui những niềm vui không hiểu!