dangtranquan
22-01-2009, 12:04 AM
Wrote 4 the unloved. Just 4get. And smile.
Chuyện chúng mình
nào phải thật đâu em
Chỉ là thơ
giữa đời điên đảo
Chỉ là mơ
trong đêm mộng ảo
Trong nhọc nhằn
ru giấc nam kha
Đừng vương vấn
một lần tay nắm
Chớ yêu thương
mắt liếc có đuôi
Cũng xin đừng
tình hờ tiếc nuối
Bởi chúng mình
nào phải thật đâu em
Đừng nhung nhớ
làm chi em nhé
Bởi vì anh
chẳng đủ đầy vơi
Và ngoài kia
vẫn còn niềm hạnh phúc
Hãy quên đi
và vững bước đường đời.
Chuyện chúng mình
nào phải thật đâu em
Chỉ là thơ
giữa đời điên đảo
Chỉ là mơ
trong đêm mộng ảo
Trong nhọc nhằn
ru giấc nam kha
Đừng vương vấn
một lần tay nắm
Chớ yêu thương
mắt liếc có đuôi
Cũng xin đừng
tình hờ tiếc nuối
Bởi chúng mình
nào phải thật đâu em
Đừng nhung nhớ
làm chi em nhé
Bởi vì anh
chẳng đủ đầy vơi
Và ngoài kia
vẫn còn niềm hạnh phúc
Hãy quên đi
và vững bước đường đời.