Ty_Liane
08-12-2008, 03:15 PM
Chiếc lá rơi báo hiệu mùa đông đến,
Chân bước ngập ngừng trên bến yêu thương.
Còn lại đây một chút gì vấn vương
Và mùa đông đã vẫn đương đi tới,
Mùa thu đã chết sau đông vời vợi,
Bỏ lại những gì chờ đợi khi xưa.
Mùa đông đã rơi tuyết hay chưa?
Hay vẫn còn trong mưa chờ đợi.
Hà Nội, 8/12/2008
Chân bước ngập ngừng trên bến yêu thương.
Còn lại đây một chút gì vấn vương
Và mùa đông đã vẫn đương đi tới,
Mùa thu đã chết sau đông vời vợi,
Bỏ lại những gì chờ đợi khi xưa.
Mùa đông đã rơi tuyết hay chưa?
Hay vẫn còn trong mưa chờ đợi.
Hà Nội, 8/12/2008