PDA

View Full Version : Thơ tặng người yêu! (Dù chưa biết anh là ai!!!)


Ty_Liane
07-12-2008, 12:48 AM
Không hiểu sao mãi chẳng thể nào quên
Khoảng trời trong veo đôi mắt ấy
Phút đầu tiên anh nhìn em bối rối
Gọi thu về nhóm ngon lửa đầu tiên.

Tình yêu đầu tựa sắc cỏ dịu êm
Đôi mắt yêu thương đốt lòng em lửa cháy
Anh dịu dàng như mùa thu ấy
Và đáng yêu tựa đôi mắt haycười

Và bây giờ thì xa cách vô biên
Anh đã quên?Sẽ quên?Còn em thì vẫn nhớ
Khoảng trời năm xưa bình yên nho nhỏ
Rất dịu dàng trong đôi mắt nhìn em

Chỉ tiếc rằng em chưa biết anh là ai!

naibambih2
07-12-2008, 09:40 AM
:-o Liên tôi tưởng bà yên bề gia thất rồi. Lại định show hàng tiếp àh :-o

yan
07-12-2008, 12:48 PM
Uh đọc cũng hay đấy xiexie bạn :D

November Rain
07-12-2008, 01:35 PM
Nhắc mãi về quá khứ chỉ khiến ta thêm buồn. Bài này phải là " thơ tặng người yêu cũ" mới đúng

Ty_Liane
07-12-2008, 04:50 PM
@ NAi: Bài thơ viết khi xem bộ phim " Run away". Một chuyện tình buồn.
@ Huy ANh: Em viết thế thôi, chứ có viết co tình yêu cũ mới gì đâu!