Ty_Liane
24-11-2008, 02:11 AM
Ngày ấy mưa rơi ngoài khung cửa
Xoá trong em những kỉ niệm đường về
Ánh mắt anh u uẩn
Xa lạ bàn tay em
Đời mênh mang bao lối,
Có lối nào cho em?
Giận hờn em đánh mất
Hơi ấm bàn tay anh
Dẫu hạnh phúc là điều đã từng có thật
bây giờ hoá xa xôi
bây gio em đau khổ
bây giờ em mất anh.
Có gì còn lại sau cái buổi đầu tiên,
Anh nắm tay em nói những lời rất thật
"Yêu anh,em nhé.....
....mãi mãi đến trọn đời....."
Ngả đường nào anh đi
Lối rẽ nào em bước
Và điều gì còn mất????
Ngày xưa ấy đi qua
Anh cũng không trở lại
Những điều ngày xưa mình đã có
xót xa mãi trong em...
Xoá trong em những kỉ niệm đường về
Ánh mắt anh u uẩn
Xa lạ bàn tay em
Đời mênh mang bao lối,
Có lối nào cho em?
Giận hờn em đánh mất
Hơi ấm bàn tay anh
Dẫu hạnh phúc là điều đã từng có thật
bây giờ hoá xa xôi
bây gio em đau khổ
bây giờ em mất anh.
Có gì còn lại sau cái buổi đầu tiên,
Anh nắm tay em nói những lời rất thật
"Yêu anh,em nhé.....
....mãi mãi đến trọn đời....."
Ngả đường nào anh đi
Lối rẽ nào em bước
Và điều gì còn mất????
Ngày xưa ấy đi qua
Anh cũng không trở lại
Những điều ngày xưa mình đã có
xót xa mãi trong em...