View Full Version : Thơ không hay..
mrbiiii
24-11-2008, 02:02 AM
Chẳng thể nào anh lại giấu được em
Em hiểu cả qua ánh mắt anh nhìn người con gái ấy
Một chút đam mê,một chút thôi nhưng bỗng cháy
Một chút cũng đủ làm tan vỡ trái tim em
Một chút thôi ngỡ là sẽ quên
Nhưng sau tia chớp trời chẳng còn bình lặng
Bão tố trong em khi nụ hôn anh hờ hững
Khi anh thẫn thờ ngay cả lúc có em
Chẳng có gì để mà em ghen
Em biết thế vì anh vẫn luôn đúng hẹn
Hoa vẫn thắm chờ mỗi lần em đến
Nhưng trong sâu thẳm lòng mình em đã biết mất anh
Nói đi anh hôm nay trời rất xanh
Gió rất nhẹ, nắng vàng con đường nhỏ
Em vẫn mong trời đẹp thế cho mỗi lần mình gặp gỡ
Ngay cả là ngày mình sẽ nói xa nhau
Em sẽ buồn nhưng ko giận anh đâu
Em sẽ khóc mà ko hề hờn trách
Sẽ tự lau đi và tự lau nước mắt
Như em sẽ làm cho những ngày sau
Em thà một lần thực sự đớn đau
Một lần khóc nhưng một lần hạnh phúc
Bởi em biết anh đã một lần thành thật
Đã một lần anh đã vì em
Em đã buông tay hạnh phúc đã vỡ tan
Nhưng em biết nó đã từng hoàn hảo
Bởi em ko thể nâng niu gìn giữ
Một cái gì đã rạn nứt từ lâu.
Bài này em copy về ko hay thật đừng đánh em:yo112::yo112:
Ty_Liane
24-11-2008, 02:08 AM
Đúng là ko hay thật, up được thơ ở box này àh? Trúng tủ!
Ê Mrbiii tôi có ý kiến này. Post nhiều topic quá đọc mỏi hết cả mắt. Nếu đc có khi ông lập những cái toipc chung 1 chủ đề như là Mưa hay là Cầu Vồng hay Tình yêu jì đấy chứ để thế này n` quá ngại đọc T_T ý kiến riêng thôi :D
mình ghét nhất là thơ thẩn, vì thế ghét lun cả người post thơ, hô hô
November Rain
25-11-2008, 08:26 PM
Lạc vần ở mấy chỗ. Không đến nỗi bị coi là spam :)) :))
November Rain
25-11-2008, 08:34 PM
Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
Rơi cơn mưa ban trưa....
Chợt thấy mình tách thành hai nửa
Nửa ướt bây giờ...nửa ướt xưa...
______________________________
Bài thơ đã cũ rồi nhưng vẫn cho tôi một cảm giác thật lạ mỗi khi đọc nó. Như lời nhắc nhở về 1 quá khứ mưa rơi đã xa rồi.....:yo9:
Ô thik nhất 2 câu cuối :D Đúng là cho người ta hoài niệm :))
November Rain
25-11-2008, 08:39 PM
Còn rất nhiều. Sẽ post dần kẻo lại kêu tối spam :)) :))
bài của biii post hay thế mà sao lại kêu ko hay, chả bít cảm thụ văn học gì cả
November Rain
27-11-2008, 02:15 PM
Em chẳng muốn là kẻ đến đầu tiên
Em chỉ muốn mình là người sau cuối
Những mối tình đầu: ít nhiều rắc rối
Mối tình sau: trọn vẹn một lời thề
Em chẳng được anh tiễn mỗi tối về
Vì anh sợ em bị người chê trách
Sao không sợ đường về em giá lạnh?
Bàn tay anh quên mất bàn tay em...
Em chẳng phải là kẻ đến đầu tiên
Và không phải là người sau cuối
Khép chặt con tim để lạnh lùng nói dối:
"Em quên rồi...những lời nói gió bay"
Ừ thì thôi cứ để mặc gió bay
Cho phai hết những gì em tiếc nuối
Sao em không phải là người sau cuối
Và sao em vội nói lời chia tay...
November Rain
27-11-2008, 02:19 PM
Em bảo: "Trái đất vuông"
Anh nói tròn,
Em bảo vuông,
"Ừ, thì vuông..."
***
Em bảo: "Mặt trời màu đen"
Anh nói màu đỏ,
Em nói rằng đen,
Anh chữa lại vàng,
Em lại nói đen,
"Uh, thi` đen...."
***
Em lại nói "biển sao hẹp thế ?"
Anh biết rằng biển rất bao la,
Em bảo không,
Anh nói có,
Một hạt sương long lanh trên đôi mắt nhỏ,
"Uh, thi` biển cả chẳng mênh mông..."
***
Em lại hỏi "Anh có yêu em không?"
Anh thì thầm rằng co',
Em lắc đầu:"không"
Anh gật đầu:"có "
"Không có"
Ngàn lần cứ: "Có yêu em".
naibambih2
06-12-2008, 06:51 PM
:)) xem mấy bài của Liễu nhược dung bùn cười quá nghe cũng thấy là rất chiều con gái rồi ;)).
Bi :anh sưu tầm mấy cái này tự sướng hả :-w
mrbiiii
06-12-2008, 11:33 PM
:)) xem mấy bài của Liễu nhược dung bùn cười quá nghe cũng thấy là rất chiều con gái rồi ;)).
Bi :anh sưu tầm mấy cái này tự sướng hả :-w
Hi,anh ko thích tự sướng= thơ,anh tự sướng= ảnh thôi:yo75::yo75:
Em bảo: "Trái đất vuông"
Anh nói tròn,
Em bảo vuông,
"Ừ, thì vuông..."
***
Em bảo: "Mặt trời màu đen"
Anh nói màu đỏ,
Em nói rằng đen,
Anh chữa lại vàng,
Em lại nói đen,
"Uh, thi` đen...."
***
Em lại nói "biển sao hẹp thế ?"
Anh biết rằng biển rất bao la,
Em bảo không,
Anh nói có,
Một hạt sương long lanh trên đôi mắt nhỏ,
"Uh, thi` biển cả chẳng mênh mông..."
***
Em lại hỏi "Anh có yêu em không?"
Anh thì thầm rằng co',
Em lắc đầu:"không"
Anh gật đầu:"có "
"Không có"
Ngàn lần cứ: "Có yêu em".
Hay quá T_T Xie xie ông nhớ. Đúng là ý nghĩa
Onamisa
06-12-2008, 11:52 PM
anh cũng muốn góp 1 bài :Đêm tân hôn
Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng.
Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn, nghề nghiệp...
Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ: "Sách mới cho nên phải đắt tiền".
Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn: "Hôm nay xuất bản lần đầu tiên".
Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba: "Anh còn tái bản nhiều lần nữa".
Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở: "Em để cho anh giữ bản quyền".
mrbiiii
07-12-2008, 05:10 PM
anh cũng muốn góp 1 bài :Đêm tân hôn
Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng.
Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn, nghề nghiệp...
Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ: "Sách mới cho nên phải đắt tiền".
Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn: "Hôm nay xuất bản lần đầu tiên".
Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba: "Anh còn tái bản nhiều lần nữa".
Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở: "Em để cho anh giữ bản quyền".
Thơ bắt đầu từ đoạn nàp thế anh:yo84::yo84:
November Rain
07-12-2008, 06:24 PM
anh cũng muốn góp 1 bài :Đêm tân hôn
Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng.
Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn, nghề nghiệp...
Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ: "Sách mới cho nên phải đắt tiền".
Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn: "Hôm nay xuất bản lần đầu tiên".
Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba: "Anh còn tái bản nhiều lần nữa".
Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở: "Em để cho anh giữ bản quyền".
Cái này là truyện. Không phải là thơ rồi:yo128:
November Rain
31-01-2009, 08:26 PM
Lá rời cây là do cây vô dụng
Hay lá vô tinh theo gió cuốn đi....?
Câu trả lời.....
Tim em đó...nghe đi...
Nghe tất cả từ nơi sâu thẳm nhất
Câu trả lời chẳng bao giờ duy nhất
Bởi mỗi con người lại có một trái tim
Anh nhớ cồn cào....còn em lặng im....
Nên lá đã rời xa cây từ đó...
Là có biết cây xù xì ngoài vỏ
Nhưng bên trong cây yêu lá vô cùng
Cây không lá còn đâu vẻ anh hùng?
Trơ lại đó...
một cành khô...
nặng lắm
Bài này làm năm lớp 12. Tương tư.
mEonGoc
01-02-2009, 12:37 AM
Em bảo: "Trái đất vuông"
Anh nói tròn,
Em bảo vuông,
"Ừ, thì vuông..."
***
Em bảo: "Mặt trời màu đen"
Anh nói màu đỏ,
Em nói rằng đen,
Anh chữa lại vàng,
Em lại nói đen,
"Uh, thi` đen...."
***
Em lại nói "biển sao hẹp thế ?"
Anh biết rằng biển rất bao la,
Em bảo không,
Anh nói có,
Một hạt sương long lanh trên đôi mắt nhỏ,
"Uh, thi` biển cả chẳng mênh mông..."
***
Em lại hỏi "Anh có yêu em không?"
Anh thì thầm rằng co',
Em lắc đầu:"không"
Anh gật đầu:"có "
"Không có"
Ngàn lần cứ: "Có yêu em".
Hâm !!!!!!!!!!!!!!! :yo136:
dangtranquan
01-02-2009, 08:40 PM
Em bảo: "Trái đất vuông"
Anh nói tròn,
Em bảo vuông,
"Ừ, thì vuông..."
***
Em bảo: "Mặt trời màu đen"
Anh nói màu đỏ,
Em nói rằng đen,
Anh chữa lại vàng,
Em lại nói đen,
"Uh, thi` đen...."
***
Em lại nói "biển sao hẹp thế ?"
Anh biết rằng biển rất bao la,
Em bảo không,
Anh nói có,
Một hạt sương long lanh trên đôi mắt nhỏ,
"Uh, thi` biển cả chẳng mênh mông..."
***
Em lại hỏi "Anh có yêu em không?"
Anh thì thầm rằng co',
Em lắc đầu:"không"
Anh gật đầu:"có "
"Không có"
Ngàn lần cứ: "Có yêu em".
Hay đấy, NovemberRain, thanks chú.
Có tí đồng cảm :yo50:
Có bài này cũng là từ hồi anh học lớp 11.
Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
Hãy hỏi mặt trời vì sao toả nắng
Hãy hỏi mặt trăng sao khi khuyết khi đầy
Đêm màu đen và ngày màu trắng
Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
Hãy hỏi biển tại sao có sóng
Sao gừng cay và sao muối mặn
Mùa thu trút lá vàng em có biết vì sao
Đừng bao giờ em hỏi anh tại sao
Anh chẳng biết làm sao cho em hiểu
Anh cảm thấy cuộc đời này còn thiếu
Một thứ gì, có lẽ chính là em
Em, một cô gái yêu sự bình yên
Em, một cô gái dịu dàng giản dị
Em, anh yêu em hình như cũng thế
Phía chân trời trước bóng tối hoàng hôn
Hãy làm gì để anh yêu nhiều hơn
Thay câu hỏi bằng nụ hôn cháy bỏng
Đến với anh bằng tình yêu rất nóng
Để muôn đời ta chảy mãi trong nhau...
November Rain
01-02-2009, 08:48 PM
Tuổi mười lăm em lớn từng ngày
Một buổi sáng bỗng thành thiếu nữ
Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ.
Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
Mùi hoa sữa trong áo em và mái tóc
Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
Vậy mà tan....
....trong sương gió mong manh.
Tại mùa thu? Tại em? Hay tại anh?
Tại sang đông không còn hoa sữa?
Tại siêu hình tại gì không biết nữa...
Tại con bướm vàng có cánh nó bay
Đâu khổ nhiều nhưng éo le thay
Chẳng phải Romeo và Juliet
Nên chẳng có đứa nào dám chết
Đành lòng thôi...mỗi đứa một phương.
Chỉ mùa thu trọn vẹn nhớ thương
Hương hoa sữa cứ trở về mấy độ
Hương của mối tình đầu nhắc nhở
Có hai người xưa đã yêu nhau...
dangtranquan
01-02-2009, 08:52 PM
Bước độc hành
Em vẫn bảo anh là kẻ ngốc
Ngốc vô tình ngốc bỏ rơi em
Trên con đường mình đã từng quen
Bước độc hành.
Anh với anh
Nỗi nhớ.
Phải chăng vì trời mưa,...hơi thở...?
Nhớ em!
Phảng phất chút gì nơi phố xưa
Cố nhân ơi? Có bao giờ...
Ở nơi ấy, em tìm chút kỷ niệm cũ
Lẫn trong rối bời có tìm thấy anh?
Bước độc hành...
vẫn chờ gót thân quen tìm về nơi ấy...
Không!
Không phải là chờ mà chỉ còn là hoài niệm
Em đã xa...
Xa anh...
Xa phố...
Xa những ký ức nhói buốt 1thời
Cái gì đã qua...
Hãy để nó vẹn nguyên trong nồng nàn xưa cũ
Em vẫn là em,
Và anh vẫn là anh
Vẫn mạnh mẽ, tự tin vì biết
Không bước độc hành trong nỗi nhớ nhung em!!!
"Không ai đơn độc trong nỗi buồn đau của mình; luôn luôn có người khác còn nhiều suy tư hơn, còn vui hoặc buồn theo cách như vậy, điều này cho chúng ta sức mạnh để đương đầu tốt hơn với những thách thức trước mặt mình"- Paulo Coelho
Tiểu Anh
02-02-2009, 12:59 AM
Ah, tự dưng nhớ bài " Mối tình đầu" hùi trc anh Tấn Minh hát :
Ngày xưa, tôi thầm yêu một nàng thiếu nữ.
Tóc em dài như gió mùa thu.
Ngày xưa, khi hoa sữa thơm ven mặt hồ, theo năm tháng em lớn từng ngày.
Những kỷ niệm không bao giờ phai.
Và khi tuổi mười lăm em trở thành thiếu nữ, mối tình đầu mang hương sắc mùa thu.
Mùa thu, khi hoa sữa thơm ven mặt hồ.
Khi tôi đã biết yêu lần đầu, tôi đã nói yêu em trọn đời.
Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ, như hoa ven mặt hồ tàn theo gió mùa thu.
Tôi đi xa thủ đô nhớ về người thiếu nữ.
Tôi thêm yêu quê mình, yêu những đêm thanh bình.
Hoa sữa thơm ven hồ, nhắc lại chuyện tình xưa ...
Tham lam là kái bệnh muôn thuở ko bao h chữa đc . Bựa thật!!! ...
dangtranquan
03-02-2009, 09:18 PM
Những trang thơ trong những ngày cô đơn
Là những tâm tư đầy chặt lòng hoài niệm
Là nỗi buồn man mác trong câu chữ
Là ruột gan đưa hết qua ngôn từ.
Tập quên đi những suy nghĩ riêng tư
Lưu vào giấy để tâm hồn dịu lại
Để trôi đi những ngày dài hoài niệm
Để dấn thân tìm kiếm bóng hình ai
Đêm lang thang trên phố đông người qua
Đêm bơ vơ biết nơi đâu là nhà
Rượu cạn ly cho hồn say ngây ngất
Cuộc đời này ai buồn được hơn ta?
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.