View Full Version : Thơ ... thơ ... thẩn ...
Hai người đàn bà
Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Vì trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ mẹ ơi.
Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
Con vẫn chỉ là người đàn bà thứ hai.
Mẹ đừng buồn khi mỗi hoàng hôn mỗi sớm mai
Anh ấy có thể nhớ con nhiều hơn nhớ mẹ
Nhưng con cũng chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ là bến bờ thương nhớ cả đời anh.
Con chỉ là cơn mưa mỏng manh
Người đàn bà khác có thể thay thế trái tim con trong trái tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành cho mẹ mà thôi.
Anh ấy có thể sống với con suốt trọn cuộc đời
Cũng có thể chia tay ngày mai thôi có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai.
( st )
thieugia198x
09-04-2007, 06:34 PM
Hing hick,cảm động thế honk bít. sụt sịt
Có bai` nào viết cho bố vợ ko, share cho bạn với :D
pucca
15-06-2007, 09:13 PM
Lần trước post bi nhiêu giờ lại post lại. Chán thế chứ. Post bài khác lần trước cho nó hoành tráng vậy. (Pucca = Tra Giang)
Dửng Dưng
Đi cùng anh trên một đoạn đường dài
Tôi bắt gặp mình dửng dưng khó hiểu
Tôi nhìn lại anh nhận ra mình thiếu
Một trái tim và một nửa tình yêu!!
Một nửa tình yêu tôi tìm kiếm đã nhiều
Cả với anh cũng thấy mình thiếu vắng
Tình yêu ở đâu? Giữa mênh mông thầm lặng
Anh nói đi! Cay đắng một lần thôi
Qua trái tim anh, tôi mới nhận ra tôi
Cái thiếu trong tôi anh không bù đắp nổi
Thôi thì đừng nhận lầm nhau thêm rối
Ngã rẻ lần này không ai lỗi cả đâu.
Hãy hiểu cho tôi một lần nữa ra đi
Một lần nữa quay lưng người tình cũ
Đã sống với nhau những ngày dài trống trải
Hãy quên tôi đi....! Thôi, đừng tự dối lòng
pucca
15-06-2007, 09:51 PM
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em...
pucca
19-06-2007, 08:53 PM
Trò Chơi Nước Mắt
Rồi cuối cùng em cũng hết yêu anh
Kỷ niệm xưa buồn mơ theo gió thoảng
Em sẽ thôi buồn, thôi thương nhớ
Giữa cuộc đời em sẽ lại là em
Rồi cuối cùng em cũng hết yêu anh
Cái điều xưa em tưởng không hề có
Tình yêu ta giữa dòng đời vội vã
Như một trò chơi có cay đắng, ngọt ngào
Rồi cuối cùng em cũng hết yêu anh
Ai chơi hoài một trò chơi, anh nhỉ ?
Kết thúc buồn anh và em đều hiểu
Nhưng đôi khi cảm giác.....vọng rất xa bờ
pucca
19-06-2007, 08:54 PM
Anh sẽ là Quá Khứ
Những dòng thơ anh viết bằng tưởng tượng
Lại bỗng trở thành hiện thực cuộc đời em
Anh thường viết rằng ..."tình yêu quá mong manh
Trái tim nhỏ bé làm sao em níu giữ?"
Vì yêu anh, em đâu cần quá khứ
Cũng chẳng màng khi nghĩ tới tương lai
Chỉ biết có anh qua mỗi phút, mỗi ngày
Vậy là đã mãn nguyện rồi anh nhỉ?
Em đâu biết đời không như em nghĩ
Rồi một ngày anh nói tiếng chia tay
Nói làm chi rằng tình vẫn còn dài
Khi hạnh phúc đã chia hai lối rẻ
Anh cứ vui với những điều mới mẻ
Cũng đừng buồn với lý lẽ con tim
Ai dám mơ rằng sẽ mãi đắm chìm
Mãi chung thủy mộy tình yêu duy nhât
Em vẫn biết tình anh là chân thật
Những phút giây anh đã rất yêu em
Ừ đúng rồi ...Tình yêu quá mong manh
Tim nhỏ bé làm sao em níu giữ?
Và ngày mai ...anh sẽ là quá khứ
Thật nhẹ nhàng ...như hai chữ Chia Tay
pucca
26-06-2007, 05:57 PM
Mưa trên nẻo nhớ
Em theo mưa lang thang vào nẻo nhớ
Câu thơ ngẩn ngơ, lơ lững giữa trời chiều
Gió bật khóc trả em về phố cũ
Nỗi buồn nào rực cháy giữa cơn mưa??
Em tìm gì nơi phố cũ ngày xưa
Nơi một thửơ nụ hồng đầu nở vội
Mắt xa xăm câu thơ tình viết vội
Để ngập ngừng em không nỡ bước nhanh
Em còn nhớ giọt mưa nào hờn dỗi
Giọt mưa nào tan vỡ giấc mơ xưa
Gió vẫn thế, mưa ngàn năm vẫn thế
Thổi giông tố vào đời cho ta mãi tìm nhau...
pucca
26-06-2007, 05:59 PM
Xa xôi
Em bơ vơ lạc lõng giữa chốn này
Tưởng thấy anh mà ôi sao xa vắng
Anh quá cao ngoài tầm tay em với
Quá lạnh lùng phá vỡ giấc mơ em
Ngày mai nào còn có nữa không anh
Em bẽn lẽn nụ hôn đầu ngây ngất
Trời Hà Nội xanh màu xanh bát ngát
Hồn thơ về giữa quá khứ mông lung
Em tưởng rằng em mạnh mẽ tự tin
Sao em cứ một mình trong đau khổ
Anh hiện về ở mọi nơi mọi chỗ
Góc phố buồn, cánh én nhỏ, party đông
Anh hiện về giữa lúc em chơi vơi
Với bạn bè sao kỉ niệm bồi hồi
Tưởng tới anh mà cứ như không tưởng
Người đã xa rồi – cùng bóng tối với hư không?
Em vẫn biết chiều nay anh không đến
Nhưng vẫn chờ ở cửa lúc hòang hôn
Vì thửơ ấy tiếng giày không báo trước
Anh âm thầm đánh thức cả đời em...
Trà Giang
25-02-2011, 01:12 PM
[/SIZE]VIẾT CHO NGƯỜI ĐẾN SAU...
Chị cũng từng yêu anh ấy như em
Chỉ có khác chị là người đến trước
Khóc làm gì em cho má hồng thấm ướt
Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu..
Có một thời chị cũng thích giận nhau
Để đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
Để một lần chị vô tình mắc lỗi
Một lần thôi thế rồi mãi mãi xa...
Biết nói gì về tất cả đã qua
Chị là quá khứ hôm qua - em là hôm nay, hiện tại
Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại
Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em..
Em sẽ có cái bấy lâu chị đã khát thèm
Tuổi trẻ - hồn nhiên - gót chân mềm mới lạ
Và một buổi trời đông cây thay lá
Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà..
Khi ấy vô tình chị đi bộ ghé qua
Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể
Em đừng quay ngang rồi chau mày như thế
Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem
Phố cũ - cơn mưa cũ ướt mèm... .@_@.
- Lê Hoài Vũ
yoon_hee2010
25-02-2011, 11:48 PM
Hai người đàn bà
Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Vì trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ mẹ ơi.
Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
Con vẫn chỉ là người đàn bà thứ hai.
Mẹ đừng buồn khi mỗi hoàng hôn mỗi sớm mai
Anh ấy có thể nhớ con nhiều hơn nhớ mẹ
Nhưng con cũng chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ là bến bờ thương nhớ cả đời anh.
Con chỉ là cơn mưa mỏng manh
Người đàn bà khác có thể thay thế trái tim con trong trái tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành cho mẹ mà thôi.
Anh ấy có thể sống với con suốt trọn cuộc đời
Cũng có thể chia tay ngày mai thôi có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai.
( st )
Bonus thêm bài hát nhé:02:
[Only registered and activated users can see links]
yoon_hee2010
25-02-2011, 11:51 PM
Vì yêu anh, em đâu cần quá khứ
Cũng chẳng màng khi nghĩ tới tương lai
Chỉ biết có anh qua mỗi phút, mỗi ngày
Vậy là đã mãn nguyện rồi anh nhỉ?
Một thời nông nổi và say mê:)
yoon_hee2010
25-02-2011, 11:56 PM
Trò Chơi Nước Mắt
Rồi cuối cùng em cũng hết yêu anh
Kỷ niệm xưa buồn mơ theo gió thoảng
Em sẽ thôi buồn, thôi thương nhớ
Giữa cuộc đời em sẽ lại là em
Rồi cuối cùng em cũng hết yêu anh
Cái điều xưa em tưởng không hề có
Tình yêu ta giữa dòng đời vội vã
Như một trò chơi có cay đắng, ngọt ngào
Rồi cuối cùng em cũng hết yêu anh
Ai chơi hoài một trò chơi, anh nhỉ ?
Khá hợp tâm trạng của hơn một tháng trước:)
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.