Nguyễn Trung Hiếu
21-09-2008, 01:39 PM
Anh đi rồi nước mắt trào trên má
Không buồn lau em tựa cửa đứng nhìn
Bóng anh khuất sau từng đám lá
Xanh như ngày hò hẹn đầu tiên
Em muốn tin mà không thể nào tin
Sự thật về anh có lẽ nào như thế
Có lẽ nào trái tim em lầm lạc
Đã đập sai những nhịp đập tim mình
Xung quanh em tất cả vẫn lặng yên
Tất cả vẫn y nguyên như thế
Chú gấu bông mở tròn xoe đôi mắt
Con búp bê biết uống sữa như người
Con đường này hai đứa đã dạo chơi
Mưa nặng hạt cùng trú vào góc phố
Và kia nữa cây bồng bồng bóng rủ
Anh vẫn gọi đùa cây me nước anh ơi
Nước mắt rơi không níu nổi chân người
Vẫn biết thế nhưng làm sao ngăn được
Khi trái tim em ngày đêm thổn thức
Gọi tên anh dù anh đã xa rồi...
Không buồn lau em tựa cửa đứng nhìn
Bóng anh khuất sau từng đám lá
Xanh như ngày hò hẹn đầu tiên
Em muốn tin mà không thể nào tin
Sự thật về anh có lẽ nào như thế
Có lẽ nào trái tim em lầm lạc
Đã đập sai những nhịp đập tim mình
Xung quanh em tất cả vẫn lặng yên
Tất cả vẫn y nguyên như thế
Chú gấu bông mở tròn xoe đôi mắt
Con búp bê biết uống sữa như người
Con đường này hai đứa đã dạo chơi
Mưa nặng hạt cùng trú vào góc phố
Và kia nữa cây bồng bồng bóng rủ
Anh vẫn gọi đùa cây me nước anh ơi
Nước mắt rơi không níu nổi chân người
Vẫn biết thế nhưng làm sao ngăn được
Khi trái tim em ngày đêm thổn thức
Gọi tên anh dù anh đã xa rồi...